Bài thơ tháng Năm - Xuân Hiệu

03.06.2020

Tôi viết bài thơ tháng Năm

ánh nắng chan hòa rực rỡ

những ánh mắt hân hoan nụ cười tươi nở

tiếng trẻ râm ran ấm lại những mái trường.

Bài thơ tháng Năm - Xuân Hiệu

Tháng Năm ơi, chan chứa yêu thương

Đất nước tôi vượt qua cơn đại dịch.

Những chiến sỹ áo trắng, áo xanh tuyến đầu xung kích

Chẳng quản gian nan, chẳng quản

đêm ngày.

 

Cả nước đồng lòng góp sức chung tay

Ý chí, Niềm tin và lòng Nhân ái

“Cơn đại dịch này, Việt Nam không bỏ ai

ở lại!”

Triệu triệu con tim xúc động nghẹn ngào.

 

Ngời sáng Việt Nam hai tiếng Đồng bào

Trong hoạn nạn càng thắm tình Dân tộc

Chia sẻ cưu mang vượt qua đại dịch

Từng cân gạo trao nhau ấm áp tình người.

 

Tháng Năm về tiếng hát rộn muôn nơi

Nắng ấm bừng lên biển trời xanh biếc

Hai tiếng Việt Nam giữa lòng ta tha thiết

Rạng rỡ muôn đời Tổ quốc Tình Yêu!

Đà Nẵng, tháng 5/2020

X.H
(Non Nước số 268)