Anh đã phát hiện ra em – Thơ Thanh Quế
03.08.2015
Anh đã phát hiện ra em
Rất chậm và rất muộn
Bao đồng cỏ anh qua
Những sắc hoa bên đường quyến rũ
Anh đã ôm đầy cánh tay mình
Bất chợt hiện lên trong cỏ
Một bông hoa dịu dàng sắc hương
![]()
Mênh mông vườn nối vườn
Anh vừa đi vừa hái bao nhiêu quả
Đến lúc mệt nhoài trong nắng hè ngồi nghỉ
Lấp loáng sau vòm cây
Anh bỗng nhận ra
Chùm quả anh chưa gặp bao giờ
Anh đã phát hiện ra em
Đã yêu em
Qua tháng năm mình gặp lại mình
Trong chuyến đi tìm dằng dặc
Em đâu đây hiện ra
Em đâu đây biến mất
Mênh mông không gian
Vô tận thời gian
Một chấm nhỏ muôn đời xê dịch
Hành tinh mới giữa vòm trời quen thuộc
Ánh sáng chỉ hiện ra khi bóng tối bao trùm
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Ngồi với cơn mưa – Thơ Mai Hữu PhướcCon ma da sau vườn - Truyện Nguyễn Ngọc Hoài NamMái nhà tranh - Dương Văn BảyThẳng đứng - Văn Công HùngCậu bé của MưaChùm thơ của Trần Phương KỳNgôn ngữ chính luận trong Tạp văn Phan Thị Vàng Anh - Nguyễn Đăng KiênChờ - Thơ Nguyễn Hoàng SaĐà Nẵng - Tết Mậu Thân 1968 - Ngọc ThanhLời Vọng Nguyệt – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào