Trời đói chim – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
09.05.2013
..
Có sự im lặng làm ù tai
Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc
Có khi nào cây đói chim mà chết
Có khi nào trời đói chim mà bỏ đi ?
..
Sáng nào trên ngọn cây bò cạp nước
Trước nhà tôi
Chim cũng tụ về hót
Có người đàn ông chạy ra chửi chim:
- Hót điếc tai
Rồi ném vào chim mấy hòn sỏi vút !
Sáng nay chim sợ không đến hót
Vẫn người đàn ông ngó cây bò cạp nước:
- Bọn chim làm tao điếc tai
Lại ném sỏi vào hàng cây không chim ….
Từ đó
Trời đói chim
Đôi tai người đàn bà đói tiếng hót
Cây bò cạp nước ủ rũ vì không được ăn sáng
Có sự im lặng làm ù tai
Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc
Có khi nào cây đói chim mà chết
Có khi nào trời đói chim mà bỏ đi ?
N.T.A.H
Có thể bạn quan tâm
Đôi điều bày tỏ - Thơ Ngân VịnhBuổi chiều có thể - Truyện ngắn Nguyễn ĐạtĐoàn người đi trên đại lộ - Thanh VânĐà Nẵng và Hải Phòng: Sáu mươi năm tình nghĩa - Bùi Văn TiếngBác Hai Niệm - Nguyễn KiênThơ Vạn LộcHà Nội, buổi chiều yên - Thơ Bùi Công MinhSuy nghĩ lan man – Truyện Lê Duy HânNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Nỗi nhớ trong Tây Tiến và Bên kia Sông Đuống - Nguyễn Minh Hùng