Trò chuyện với súng Thần công trong thành Điện Hải – Thơ Mai Hữu Phước
08.04.2018
Trầm mặc uy nghiêm
Những cổ súng Thần công
Trong thành Điện Hải
Danh tướng Nguyễn Tri Phương
Một thuở giữ thành.
Có thể binh chưa hùng
Tướng chưa mạnh
Nhưng giặc năm xưa
Áo giáp tơi bời
Giặc năm xưa tháo chạy tả tơi.
Ôi,
Các Thần Oai Đại Tướng Quân
Yêu người biết mấy
Xác thân dù gầy hao
Nhưng dũng khí hãy còn.
Trong lặng yên
Như nghe người nói:
- Này cháu con
Ông cha xưa chưa bao giờ khiếp nhược
Trước quân thù!
04/12/2017
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Khu vườn trên gác mái – Truyện Đinh Quỳnh Anh Người về hưu – Thơ Thanh QuếBóng đổ nơi chân sóng-Truyện ngắn Hoàng Việt HằngNgõ hoa vàng - Thơ Ngân Vịnh Cung thiên di – Thơ Nguyễn Nhã TiênBùi Tự Lực và những trang viết về tuổi thơĐó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như ThúyCảm nhận mùa xuân - Bùi Văn TiếngHà Nội, buổi chiều yên - Thơ Bùi Công Minh Vẹn nguyên Tổ quốc – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào