Thơ My Thục

28.02.2023

Thơ My Thục

Tác giả My Thục, tên thật là Nguyễn Thị Mỵ, sinh năm 1979, quê quán Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hiện đang công tác tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Rồi trăng cũng về (tập thơ, NXB Đà Nẵng, 2021)

 

Mơ với mưa xuân

năm mới anh về may áo mới

ấm lụa choàng vai em mong manh

con bồ câu đang gù bạn gái

hoa vì em cũng nở tím cành

 

mưa xuân lất phất vương đầu gió

vừa lạnh cho mình tha thiết nhau

nhạc lòng ai hát mềm quán vắng

mùa xưa như đã ghé mùa sau…

 

em với hiên mưa đứng ngóng chờ

bước anh về đầu ngõ - về chưa?

khóe mắt em có vài giọt lệ

...có lẽ anh buồn, tưởng giọt mưa?

 

Quy Nhơn một mình

em ngồi cùng biển vắng

nghe sóng vang tiếng người

dưới chân là cát trắng

trên đầu là mây trôi

 

biển sớm mai lộng gió

cát xóa mờ dấu chân

một điều gì rất cũ

trong lòng em âm thầm

 

anh có lần qua đây

mà một lần không nói

em như người năm xưa

ngồi chờ nghe tiếng gọi

 

cứ nhìn theo sóng biển

lòng em còn lặng thinh

mây trời và cát trắng

bỏ Quy Nhơn một mình

 

Rối bời tóc gió

nghe chiều thị trấn còn xanh

lá cây và khoảng trời dành cho nhau?

ngủ yên là giấc mộng đầu

bước chân em bước về đâu vụng về

 

con đường cũ gió lê thê

tóc em bay đã thôi kề vai anh

cảm thương mấy lá rơi cành

mới đây mà cũng được thành chiêm bao

 

em về đứng ngó trời cao

bờ sông ai dám Câu Lâu hỡi người

ở đây nhiều thứ đổi dời

để em gió tóc rối bời chiều hoang

 

Từ em xa...

từ con nắng phai triền gió

bụi đường hăng hắc chiều loang

từ chân bước xa dòng nhớ

núi đồi ngơ ngác hồng hoang

 

từ em khóc bên bờ suối

lá rừng xao xác dìu nhau

cuộn theo tiếng than loài gió

chùng lòng chẳng biết về đâu

 

về cây tàng xưa đã mỏi

cội buồn cổ thụ xác xơ

về hang nằm nghe gió thở

lạnh tràn bạc khúc ơ hờ...

 

và em khói tan chiều vắng

những ngày xưa cũ là không

tìm em, mắt theo làn gió

cuối rừng... lá khẽ khàng buông...

 

về đâu? về đâu? mấy kiếp?

núi đồi bước thấp bước cao

nhờ mây chặm khô nước mắt

cuối trời... chập chững... tìm nhau...

 

Yêu

em theo vạt nắng tháng giêng

chùng chình hoa cải vàng riêng với người

 

mùa xuân thương nhớ nụ cười

ôi tha thiết thuở đất trời vừa yêu

 

em thương anh biết bao nhiêu

giận hờn chi để buồn hiu tháng ngày

 

mùa xuân còn đó - em đây

thênh thang gió nắng đã đầy

 

tương tư mai vàng rụng cánh, hồ như

mây lữ thứ chợt phù hư khắp trời...

 

mình yêu nhau nhé anh ơi

cùng da diết kẻo mai đời chia tan

 

nắng xuân quyến luyến hoa vàng

mình yêu nhau kẻo phai tàn mùa xanh!

M.T