Thơ Mai Hữu Phước

05.05.2016

Thơ Mai Hữu Phước

Ước

Để tặng một người

 

Em đã đến giữa ngàn thông chợt gió

Nắng rực vàng cỏ biếc hát vu vơ

Giấc mơ nào cũng thêm hương sắc

Ước chi ta, thêm lần nữa dại khờ...

 

Dốc chiều Đà Lạt

 

Đà Lạt nắng chiều vương cuối dốc

Thì thào gió thở giữa ngàn xanh

Mấy quả thông già lăn nghiêng lối

Muốn bước mà chân chẳng bước đành.

 

Kìa khóm hoa vàng như bướm đậu

Cánh chuồn vỗ xuống cõi bình yên

Một bờ rêu cũ ôi xanh quá

Cái kiến ngây ngô cũng muốn thiền.

 

Lặng lẽ ngồi đây ngắm cỏ cây

Và nghe tiếng lá gọi sum vầy

Để mong em nữa dù không hẹn

Có chút tình như sương, như mây...

 

Dalat 14/4/2016

M.H.P