Văn học
Sông quê hoài vọng - Nhụy Nguyên
Trong ký ức tôi luôn hiện hữu một dòng sông. Con sông hiền hòa chảy vào đồng ruộng ngút ngàn phù sa, nơi không đoạn đê nào không in dấu chân người ...
Quả bàng vuông - Nguyễn Minh Khiêm
...
Không đếm hết bom ngang rồi bom dọc
Lô cốt hầm ngầm chuồng cọp súng lê
Hương vẫn thơm những gốc bàng nghìn tuổi
Hải âu bay trắng muốt gọi thơ về.
... ...
Trở về - Nguyễn Nga
“Ông ngáo ộp kìa! Chạy nhanh lên tụi bay”. Đám trẻ lao nhao cả lên khi thấy xe đạp ông già Đen lọc cọc đầu hẻm. Chúng xô nhau chạy, đứa nọ ...
Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển - Nguyễn Ngọc Phú
...
Sẽ tái cả bao người ngã xuống
Cô Lin- Gạc Ma bao lính trẻ không về
Đảo bơ phờ ôm vào lòng mộ gió
Tổ quốc ở nơi này cắm mốc những hàng bia
.. ...
Nguồn cội phương Đông - Nguyễn Hồng Chí
...Tôi hát bài biển ca Biển sinh ra mặt trời Biển sinh ra Tổ quốc. Biển sinh tôi làm ngườiXưng tụng lời nước non Ca ngợi ánh mặt trời Vinh danh cả ...
Từ Trường Sa - Đặng Huy Giang
...
Tôi mang về một cái bắt tay rất lính
Một cái choàng vai rất lính
Và hình bóng một ngọn hải đăng mang dáng dấp một cái nhìn
Những cặp mắt mở to trong đêm
Đắm ...
Thơ Phan Hoàng
...
Thao thức từng cơn vượt cạn cùng tiếng sóng đêm nay
gió trải nghiệm an ủi vỗ về
bầu trời nhấp nha nhấp nháy sao đổi ngôi
dàn giao hưởng gà trống làng chài phiêu ...
Mưa rào tháng Ba và nàng Bân - Đào Phi Cường
...Cửa sổ hớ hênh Ôm chầm một cơn gió Phập phồng đôi cánh Mơn trớn nhành hoa xoan Bốn bức tường loang Lặng thinh Rùng mình Chết một lời hẹn ước.... ...
Đường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu Sương
Lúc đứng trên phân đoạn đường vào Đồn 673 - Đắk Long của một đơn vị thuộc Lữ 28 thuộc quân chủng Phòng không Không quân đang thi công, tôi nghĩ phải ...
Cún cưng - Bùi Tự Lực
Cả tuần nay, cơ quan tôi bàn tán râm ran chuyện vị Giám đốc đương nhiệm đã có thông báo chuẩn bị nghỉ hưu, không biết rồi cấp trên sẽ bổ nhiệm ...
Về Đà Nẵng - Trần Trúc Tâm
....
Ra đi nào mong chi ngày về
Thuyền giữa biển lênh đênh xa bến đỗ
Nhìn một tia bình minh căng buồm lướt gió
Chân trời xa ngoảnh lại nhìn quê
... ...
Một tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng Quý
Sáng nay
Lớp lớp tỏa xuống đường
Cờ đỏ bay lên
Tim lại trào máu đỏ
Tổ quốc gọi chúng ta
Biển khơi gọi chúng ta
Một tấc biển cũng là Tổ quốc ...
Hoàng Sa - Đặng Huy Giang
...
Thức, cũng trên đại dương
Ngủ, cũng trên đại dương
Bốn bề là thuốc nổ.
... ...
Chân sóng - Đỗ Hàn
...
Biển mặn mòi cha ông ta đã đến
Biển nghẹn ngào nâng cánh những bài ca…
Cột mốc nào cắm giữa khơi xa?
Chỉ có sóng – sóng cũng là cột mốc
Khi đảo xa rồng ...
Thẳng đứng - Văn Công Hùng
....thẳng đứng cái vỡ oà nước mắt Trường sa ngày tôi thả hoa vào buốt nhói có những chân trời mộng du có những cơn mây tã tướp và linh hồn cô ...
Nỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn Hoa
....
Đó là nước tôi uống
hạt gạo tôi ăn
nụ cười, ánh mắt người dân vừa giải phóng
ong óng ánh sáng!
Đó là hy vọng
tôi tiếp nhận không nguôi
của người với người
giống như bà con ...
Mùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim Nhung
Nắng bây giờ đã vàng ươm và trải đều trên phố chứ không ngại ngùng e ấp, thoắt ẩn thoắt hiện như nắng tháng tư. Nắng như hong khô những sợi ký ...
Xuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc Thanh
....
Ai về nhắc 60 năm ấy
Một trời hoa lửa, một trời sao
Điện Biên lừng lẫy hồn sông núi
Dải lụa chiều mây khói cuộn trào
Có một mùa xuân về với núi
Quả rừng, hương ...