Những hàng dương trước biển - Trần Sang

29.08.2016

Những hàng dương trước biển - Trần Sang

 

Những hàng dương bao đời nay vẫn đứng hiên ngang

trước biển

chống chọi lại bão giông, sóng dữ, gió cát...

chở che xóm làng

tuổi thơ chúng tôi lớn lên ở xóm biển

chơi trốn tìm dưới hàng dương

 

Biển nuôi chúng tôi ăn học

nhưng biển lúc nào cũng dữ dội

đe dọa tính mạng mọi người

chỉ hàng dương thảnh thơi

đứng giữa đất trời

thách thức biển cả

giành lại từng tấc đất!

Lũ trẻ lớn lên dưới hàng dương

không quên cái trò chơi thuở bé

lên thành phố

miệt mài bên trang sách

mang con chữ về xóm biển

và chơi trốn tìm với hàng dương...

 

hiên ngang những hàng dương bao đời

giờ đã đi về đâu?

những nhà máy mọc lên trước biển

màu xanh cũng đi về đâu?

 

Nơi đây rồi gió cát sẽ qua

làng tôi được bao bọc bởi những lớp xi măng

người quê tôi không thể hình dung

bao đời nay...

 

Chúng tôi không biết chơi trốn tìm ở đâu nữa?

hay hàng dương đang trốn chúng tôi

đến khi nào mới tìm lại được

những hàng dương trước biển?

T.S