Lời nhắn gửi từ biển - Bùi Công Minh
09.06.2014
...
Biển Đông hôm nay thành phép thử loài người
Ai hung hãn, ai gây mầm tai họa
Ai sự thật đường hoàng lẽ phải
Ai quay mặt âm thầm xấu hổ lặng im
Tôi vẫn tin như tôi đã từng tin
Không phải mọi người dân Trung Hoa đều hung hãn thế
Không phải mọi người lính trên những chiếc tàu kia đều là cướp bể
Không phải tất cả đều hả hê khi tàu cá chúng ta chìm
....
Biển Đông hôm nay thành phép thử loài người
Ai hung hãn, ai gây mầm tai họa
Ai sự thật đường hoàng lẽ phải
Ai quay mặt âm thầm xấu hổ lặng im
Tôi vẫn tin như tôi đã từng tin
Không phải mọi người dân Trung Hoa đều hung hãn thế
Không phải mọi người lính trên những chiếc tàu kia đều là cướp bể
Không phải tất cả đều hả hê khi tàu cá chúng ta chìm
....
Lời nhắn gửi sắt son từ biển
Tổ quốc hòa bình nhưng Biển Đông thành trận tuyến
Các anh kiên cường trụ bám giữa trùng khơi.
Tổ quốc nơi các anh là Biển là Trời
Mạch sống bốn ngàn năm chảy từ nguồn ra biển
Máu bao thế hệ hy sinh và mồ hôi thấm quyện
Biển không vô tình, biển mang nặng hồn thiêng
Những ngày này biển quê hương dậy sóng
Những bộ óc cuồng điên mang tham vọng bá quyền
Đẩy chiếc dàn khoan như lưỡi dao chạm vào trái tim dân tộc
Chạm vào những vết thương chất chồng lịch sử vẫn chưa quên
Bao lời lẽ ngoại giao ngọt ngào bỗng phút giây tan biến
Những chiếc vòi rồng phun hung hãn hận thù
Mũi tàu sắt húc cuồng điên con tàu nhỏ
Những “chữ vàng” hóa bèo bọt phù du
Trước những đòn khiêu khích nhỏ nhen
Chúng tôi hiểu các anh bền lòng kiềm chế
Bởi sẽ còn những mưu mô đê hèn hơn thế
Dẫu vũ khí trong tay mình nhưng không dễ mắc mưu sâu.
Các anh hát quốc ca trước giờ xuất trận
Hậu phương triệu triệu người rưng rưng hướng về anh
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
Cả dân tộc Việt Nam là bức trường thành
Biển Đông hôm nay thành phép thử loài người
Ai hung hãn, ai gây mầm tai họa
Ai sự thật đường hoàng lẽ phải
Ai quay mặt âm thầm xấu hổ lặng im
Tôi vẫn tin như tôi đã từng tin
Không phải mọi người dân Trung Hoa đều hung hãn thế
Không phải mọi người lính trên những chiếc tàu kia đều là cướp bể
Không phải tất cả đều hả hê khi tàu cá chúng ta chìm
Trong những lời nhắn gửi của các anh
Có tiếng vọng của hương hồn những người lính Hoàng Sa năm ấy
Có tiếng đồng chí chúng ta ngã xuống ở Gạc Ma
Có lời thề đồng đội ngày nào trên cột cờ Lũng Cú
Những lời thề quyết giữ yên bờ cõi:
“Chỉ trở về khi hoàn thành nhiệm vụ được giao !”
Lịch sử đã bao phen thử lửa
Lại một lần thêm cho đá thử vàng
Lời nhắn gửi sắt son từ biển
Cả đất liền như cũng vọng vang.
6-2014
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Mưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNBuôn Krông-pa – Thơ Thanh QuếĐêm giao thừa có trăng - Truyện ngắn Ai Ta Yét LamSự biến đổi của luật tục người Katu - Đỗ Thanh TânNói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn TámÔng lão trong quán điểm tâm ngoài ga-Truyện ngắn K.PAUXTỐPXKI (Nga) Lỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng SaÁo trắng về đâu?- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTổ quốc là hơi thở cần cho mỗi trái tim - Lương Đình KhoaTrần Khắc Tám , Nhà thơ của các em – Thanh Quế.