Lót ổ tình trong vườn cây đang ngủ - Thơ Bùi Mỹ Hồng
02.07.2018
Người đàn bà say sưa ngồi lót chiếc ổ tình
trong khu vườn cây đang ngủ
(mỗi hoàng hôn đổ xuống)
Khẽ khàng hát lời chung thủy con bóng mù câm
chiếc ổ tình
ngày mỗi cao thêm
mỗi dày thêm
lời thì thầm càng da diết
người đàn bà xõa mái tóc thơm mùi hương bưởi
vuốt ve đôi cánh tay khô
cây cỏ lá hoa hồn nhiên
theo gió vô tình đu nhịp khúc tương tư
Mắt đêm nhìn xuyên thấu trái tim - đau
người đàn bà mệt lã quỵ theo hai hàng nước mắt
Trăng nửa mảnh không rắc hết dòng thương nhớ
dang đôi tay nợ nần (không hất nổi sợi tóc tóc trước mặt)
cố xóa dấu hằn nhan sắc
để nửa thời gian còn lại bớt đổ những cơn mưa
người đàn bà nằm bên cửa sổ
bất lực nhìn chiếc ổ tình
bây giờ đã thành nấm mộ thời gian...
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
tựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy PhươngChiếc ghế - Thơ Thanh QuếTrương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnCửa sau thành phố - Truyện Trần Nhã ThụyVũ khúc trắng - Thơ Phan HoàngSữa đỏ - Truyện ngắn Hoàng Khánh DuyNgười vẽ trời ở phía đằng Tây - Bùi Việt PhươngNhặt trăng - Vũ Ngọc GiaoSông Rùng cuối sương - Võ Thị Hạnh Thủy Đêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm Lệ