Chiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu Phước
13.02.2017
Chiều Sài Gòn
Xênh xang tươi vui
Em và con đang cười
Tôi làm gã đạp thồ
Đưa cả hai lòng vòng quanh phố
Xe máy, xe hơi ngập tràn giao lộ
Bỗng ngán xe mình, còi réo inh tai
chưa mỏi Sài Gòn
Mưa chợt láng lai
Hàng hiên lạ
Thêm ba người ghé trú
Em đỏ mặt, con rúc đầu đòi bú
Thiên hạ mỉm cười
Khen... con dễ thương !
Nắng lại bừng lên
Ngưòì xe đến nghẽn đường
Ồn ã nhân gian
Không át tiếng dương cầm gốc phố.
Xe tôi lại quay
Tròn vo niềm hạnh phúc
Xe không chở ba người
Mà chở một niềm vui.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Sương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtMiền gió - Truyện ngắn Nguyệt ChuViết ở Hải Phòng – Thơ Mai Hữu PhướcTrái tim không có mắt – Thơ Thuận TìnhMột nơi vô cùng - Lê TuânDòng xưa chuyện kể - Tường LinhRong ruổi – Thơ Lê Huy HạnhNhớ em - Thơ Minh VũNơi phòng đợi – Thơ Thanh QuếTrà nguội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Luyến