Em xa – Thơ của Lê Huy Hạnh
31.01.2015
Anh về, em đã xa rồi
Hà Nội mưa, Hà Nội buồn và nhớ
Anh lang thang, im im góc phố
Tìn lại dấu chân hò hẹn thuở nào

Anh về, lòng dạ nao nao
Nghe ai gọi tên người ngày ấy
Liễu rũ ven hồ, là sấu xanh biết mấy
Hà Nội vào thu
Anh về, nhặt được câu thơ
Em ghi vội trên cánh cửa
Nơi em vẫn thường nhìn ô vuông nhỏ
Đôi mắt học trò, mơ mộng, thương thương
Qua tháng năm, vai áo bạc bụi đường
Mong gặp lại dẫu chỉ là khoảnh khắc
Em đã xa nơi cùng trời, cuối đất
Anh lặng thầm hát khúc ca xưa
Hà Nội vào thu
Ơi Hà Nội mùa thu!
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Bên mộ mẹ - Thơ Nguyễn Hoàng SaÔng già nhân hậu kể chuyện cho các em – Thanh Quế Tết Trung thu - Huỳnh Thạch HàTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangCái nhìn - Đức Hậu Mỗi lần xa – Thơ Lê Huy HạnhHoa xuyến chi - Lê Anh DũngMùa mưa ở căn cứ - Thơ Thanh QuếCổ tích sông Hồng-Tùy bút Nguyễn Nhã TiênNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn Tám