Giao mùa – Thơ của Lê Huy Hạnh
27.02.2015
Giao mùa rồi ơi em
Nâng bàn tay nhẹ nắm
Chợt nghe lòng nồng ấm
Nụ hôn gối nụ hôn

Siết nhẹ vòng tay ôm
Lưng ong cùng năm tháng
Tình mình như giọt nắng
Long lanh hoài long lanh
Giao mùa rồi ơi em
Nghe buồn vui lẫn lộn
Giữa bao nhiêu bề bộn
Ta còn chắt chiu nhau
Trong trẻo và thẳm sâu
Mênh mang và dịu vợi
Nhớ nhau xin hãy gọi
Giao mùa, giao mùa về…
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Những giọt nước mắt - Ngô Khắc TàiChùm thơ của Hoàng Hương ViệtNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàĐường về - Truyện ngắn Lê Ngọc DuyHai lúa và tôi, và vợ - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu SươngThương làng - Nguyễn Hoàng SaTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngTản mạn nhân sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Bùi Văn Tiếng Thuở Ấy – Thơ Mai Hữu Phước Tản văn Phạm Thị Ngọc Thanh