Tiếng chim đã tắt trong rừng – Thơ Bùi Công Minh
26.02.2016
Trời mưa giăng núi kín bưng
Tiếng chim đã tắt trong rừng, người ơi
Không còn giọng hót mặt trời
Những ngày nắng chói gió phơi lá rừng
Nước trên mặt lá rưng rưng
Nghe trong lá tiếng chim ngưng la đà

Núi cao ướt sũng mù sa
Núi gần mưa dội, chim sa cành nào?
Tìm chim chẳng thấy chim đâu
Tiếng chim hốc đá lặn vào tiếng mưa
Hiểu rồi sao cứ ngẩn ngơ
Tiếng chim đã tắt bao giờ đấy chim?
Cời lên ngọn lửa trong đêm
Tắc kè điểm nhịp im lìm không gian
Nhớ chim nhớ giọng chim ngân
Nhớ đôi cánh vỗ phân vân giữa rừng
Mưa dầm mưa vẫn chưa ngưng
Tiếng chim đã tắt trong rừng, người ơi!
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Trương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnTự ngẫm -Thơ của Hồ Anh TuấnDấu xưa xe ngựa hồn thu thảo… - Bùi Văn TiếngNgười đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam PhươngThành phố mưa phùn - Truyện ngắn Nguyễn Thu ThủyTản mạn mùa thu – Thơ Quốc LongGiao thoa văn hóa Việt – Chăm nhìn từ đồng dao (同谣) - Võ Văn HòeNgười đàn bà thứ hai – Thơ Phan Thị Vĩnh HàHạc phù dung - Nguyễn Thị Anh Đào Đêm báo bão – Thơ Nguyễn Tam Phù Sa