Giấc mơ băng ngang – Thơ Hà Duy Phương
30.03.2016
Đó là giấc mơ tôi băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục
Và màu xám chì chi chít những bài thơ
Vết tích bút lửa ghi khắc trên những thân cây cổ thụ gãy đổ
Những lối mòn bị chắn ngang
Xước nỗi buồn vắt dọc
Không hứa hẹn gì khi con đường đã cũ
Băng ngang cánh rừng bít lối
Giấc mơ tôi rã mòn chân mỏi
Đạp dấu hồn nhiên
Tôi như cô bé quàng khăn đỏ
Buồn ngác ngơ bên cánh rừng thơ lạnh hoang bóng sói
Không hứa hẹn gì khi mặn nồng đã cũ
Giấc mơ băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục
Tôi hứa hẹn nhiều với thơ
Cho một lần biết mới...
H.D.P
Có thể bạn quan tâm
Em đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnKỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc NamDòng chữ xăm trên cánh tay-Truyện ngắn của Khôi VũNhà văn Nguyễn Nhã TiênDư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải DươngMẹ vẫn chờ con – Thơ Võ Duy HòaMột truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhVề “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangNẻo đường – Thơ Nguyễn Minh HùngNhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồng