Đất - Đình Nghi
26.08.2014
...
Tiếng chim cuốc ngoài kia
đêm đêm đã không còn gọi bạn
Con chim đã gặp bạn tình
Hay những bụi cỏ đã khô bên bờ ruộng
Chẳng còn nơi cho đơn lẻ giấu mình
..
Những hạt mưa nhỏ nhoi không cứu nổi màu xanh
Mặt đất bỏng sôi trái tim khao khát
Elnino nắng rát
Elnino hạn hán
Elnino sự lụi tàn
Tiếng chim cuốc ngoài kia
đêm đêm đã không còn gọi bạn
Con chim đã gặp bạn tình
Hay những bụi cỏ đã khô bên bờ ruộng
Chẳng còn nơi cho đơn lẻ giấu mình
Con chim đi tìm màu xanh
Mong những hạt mưa từ đám mây đá xám
Tiếng sấm đã ì ầm trong oi ả nắng
Không gian ngầu bụi
Gió buộc cánh chim vào hàng cây đỏ quạch ven đường
Đình Nghi (ĐTNT)
Có thể bạn quan tâm
Vắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị BìnhTiếng lụa – Thơ Lê Anh DũngChiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu PhướcChúng tôi làm báo văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San VĩNgày Mới Yêu - Thơ của Bùi Kim Anh Hoài cảm Ngũ Hành Sơn – Thơ Anh TuấnĐi trong đêm mưa Huế – Thơ Thanh QuếPhất thủ liệu pháp - Truyện ngắn Trần Đức TiếnMùa xuân – Thơ Lê Huy HạnhNắng cũ- Thơ Trương Thị Bích Mỵ