Đàn bà – Thơ Thanh Quế
16.04.2018
Sẽ đến một ngày bị Diêm Vương trị tội
Vì trên thế gian tôi thích đàn bà.
Người giam tôi vào trong sa mạc
Chung quanh cho lính gác
Xa cách mọi người
Cơm lưng lửng bụng
Nước chưa đã khát.

Sau mười năm tôi gầy rạc
Chân tay run rẩy, mắt mờ
Người thương tình cho ra
Đưa đến một lâu đài, phán bảo:
- Ngươi cần gì: ăn, uống, vui chơi... ta cho tất
Trước Người, tôi run run đáp:
-Thưa Diêm vương, con cần đàn bà!
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Ông già – Thơ Thanh QuếCảm hứng đêm trăng – Thơ Nguyễn Văn TámCung thiên di – Thơ Nguyễn Nhã TiênCái chức và vợ - Truyện ngắn Bích NgânNhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồngNhững cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với danh họa Picasso và vua hề Charlot - Trần Trung SángChiếc lá - Đinh Thị Như ThúyTuy Hòa – Thơ Thanh QuếDãy nhà mưa – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoGửi nắng cho song - Truyện ngắn Thạch Thảo