Nơi phòng đợi – Thơ Thanh Quế
15.11.2016
Bên kia, sau cánh cửa này
Là căn phòng vĩnh cửu
Bọn chúng ta ở ngoài phòng đợi
Lần lượt từng người vào
Chẳng bao giờ trở ra
Sao ta nghe ồn ào thế kia
Người cãi nhau chí chóe
Tranh nhau những điều vặt vãnh
Họ vờ quên những tiếng gọi
Giáng xuống như búa bổ
Chẳng chừa một ai !
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Ảo ảnh - Nguyễn Văn TámMột mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc HoaHải thần trong tín ngưỡng người Hoa ở Hội An - Vũ Hoài AnGửi con yêu, từ Hoàng Sa - Mai Thanh Hải Đà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngThơ Vạn Lộc"Con chim xanh biếc bay về" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức ra mắt độc giảGiọt mưa xuân – Thơ Phan Thu HồngKhúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyHai người bạn - Truyện ngắn Thanh Quế