Có một lần - Thanh Quế
12.11.2019
Có một lần
Ở xứa sở xa lạ
Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường
Thấy con đường thân quen như con đường
bao năm tôi dạo bước

Tôi nhìn hàng cây
Giống hàng cây quê tôi - nơi mẹ chôn núm ruột
Và bầu trời như thân thuộc đã ngàn năm
Và nắng màu mật ong
Như từ nhỏ đã cùng tôi bầu bạn
Tôi đứng lên
Vịn song cửa nhìn xa xa
Trên dòng sông
Một con tàu đi qua
Ôi sao kỳ lạ
Giống một con tàu tôi từng gặp trong mơ.
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Người Láng Giềng Xinh Đẹp – Truyện ngắn Rabindranath Tagore Một tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng QuýNhà văn QUẾ HƯƠNGMèo trong mưa - Truyện ngắn Ernest Hemingway (Mỹ)Chiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc HạnhNghĩ về Nguyễn Du- Bùi Văn TiếngXin Nhúm Nhen - Nguyễn TríThơ về biển đảo - Lê Anh PhongThét vào không gian – Thơ Bùi Mỹ HồngHội An – Thơ Bùi Công Minh