Chờ một người xa – Thơ Hồ Anh Tuấn
05.12.2014
Cất nỗi nhớ mùa đông
Vào trái tim chật chội
Bước qua cửa giao thừa
Thấy mùa xuân đứng đợi
Áo xuân lỏng cúc cài
Chim khách kêu ngoài ngõ
Ra đón nào thấy ai
Bẽ bàng bông đào đỏ
Lao xao lũ gái nhỏ
Kéo xuân đi qua nhà
Em khép xuân sau cửa
Lại chờ một người xa
Tuổi xanh đến vội vã
Rồi vội vã ra đi
Em đã cho tất cả
Sao vẫn còn si mê?
Hết chia tay mùa đông
Lại đón mùa xuân đến
Em như con đò hẹn
Tự chở mình qua song.
H.A.T
Có thể bạn quan tâm
Chưa bao giờ ta đến được giấc mơ của nhau - Thơ Đinh Thị Như Thúy Cuộc chơi – Thơ Anh TuấnTiếng khuya-Thơ Nguyễn Nhã TiênDăm ba hạnh phúc ngắn – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoMùa hè của tuổi thơ tôi - Vũ Ngọc GiaoNhững tuyến đường quan họ – Thơ Bùi Công MinhTrước cửa là biển - Truyện ngắn Nguyễn HiệpKhông phải là cuối cùng – Thơ Bùi Mỹ Hồng“Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca” của Pablo NerudaCái duyên với người miền biển - Trung Trung Đỉnh