Giọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy Lan
22.12.2015
Anh bảo môi em mềm như những giọt sương mai
Cứ hôn mãi hồn anh tưởng tượng
Đêm tuần tra bóng đen mọi hướng
Ngại gì ngõ hẻm, hang sâu...

Nơi đâu cần anh tới
Mang theo em như sức mạnh bên người
Giữ lửa đêm đông
Ru gió ngày hè
Khơi nước mát xua cơn nóng khát...
Khi sống chết chỉ còn gang tấc
Giấc ngủ tỉnh mơ
Cô đơn lạnh cóng mùa đông
Hơi ấm đàn bà cám dỗ...
Tình yêu là bến đỗ
Đôi môi mềm, sắt đá bước chân anh.
T.L
Có thể bạn quan tâm
Kết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị TĩnhMong manh phận người - Hồ LoanCô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt Người Quảng Nam – Thơ Lê Anh DũngTháng Năm – Thơ Nguyễn Hoàng SaĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyThơ Vạn Lộc Thần sắc đẹp - Truyện ngắn Hồ Thủy GiangTổng quan về việc đặt tên đường phố ở Tourane/Đà Nẵng từ năm 1902 đến năm 1996 - Bùi Văn TiếngĐất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh Quế