Ánh mắt - Lê Huy Hạnh
18.09.2019
Mới chỉ thấy ánh mắt nhìn
Sao đã thấy thân quen
Cho tôi thương về Hà Tĩnh
Nơi chín chín Ông voi sừng sững núi non Hồng Lĩnh
Bến Tam Soa ai ngóng Mẹ chợ chiều

Mới chỉ ánh mắt nhìn
Sao lòng thấy đã yêu
Trong sâu thẳm vọng nghe câu hò ví dặm
Rằng giận mà thương
Rằng thương mà giận
Giận chi giận hoài xin đừng bỏ anh nghe
Mới chỉ ánh mắt nhìn
Chợt thấy sắt se
Dùng dằng bàn tay cho người tìm lại
E ấp bờ môi ngọt ngào con gái
Em lẩy câu Kiều cho trời đất hóa thơ
Mới chỉ ánh mắt nhìn
Mà lòng ngỡ như mơ
Ta sẽ về nhau
Bồng bềnh con đò sông La sóng thở
Để sớm mai xuân nghe lòng nức nở
Thương Cha, nhớ Mẹ quá chừng
Mới chỉ ánh mắt nhìn
Lại tự hỏi mình sao cứ bâng khuâng
Đã chia xa đâu mà lòng da diết nhớ
Rằng có nơi mô như quê hương mình nợ
Xin hãy về quê em
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn VĩnhTrở về Màu tím hoa sim (*) - Nguyễn Minh HùngVề “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangThương cát - Thơ Nguyễn Hoàng SaẨm thực của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ - Ngọc GiaoĐà Nẵng tuổi bốn mốt - Bùi Văn TiếngNgười mang tên dòng sông - Thanh Quế Chuyện hai người bạn nghiện thuốc lá – Truyện ngắn Lưu Trùng DươngKhông đề - Thanh TúGió của đời anh - Thơ Bùi Công Minh