Ý nghĩ ban mai - Thơ Đinh Thị Như Thúy
01.11.2013
....
Tôi muốn trẻ thơ mỗi mắt nhìn
Muốn trẻ thơ mọi niềm cảm xúc
Sự trong trẻo của ban mai ùa vào tôi
Những ngón sương mù buốt nhức
.....

Ban mai thuộc về tôi
Con chim sẻ xù lông trên gờ tường rêu ướt
Tôi nhìn ngắm mặt trời
Hiểu niềm vui của ngày đang sống
Rã rượi xác quỳnh đêm qua vừa nở
Tôi hiểu trong đêm tôi ước mong gì
Cỏ đang hết mình xanh
Nồng nhiệt đến hết mình bao giờ cũng là cúc dại
Sự rối bời của những dây tơ hồng
Luôn làm tôi mê mải
Tôi muốn trẻ thơ mỗi mắt nhìn
Muốn trẻ thơ mọi niềm cảm xúc
Sự trong trẻo của ban mai ùa vào tôi
Những ngón sương mù buốt nhức
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Ông lão trong quán điểm tâm ngoài ga-Truyện ngắn K.PAUXTỐPXKI (Nga) Những cơn mưa không hẹn trước mùa - Trần Trình LãmKhông thể ngày mai – Thơ Thanh QuếNiềm Vui Trắng-Thơ Bùi Mỹ HồngCon gái - Trần Thị LệLinh hồn bán đảo ... - Trần Ngọc TuấnHai người bạn - Truyện ngắn Thanh QuếCác cô gái Đài quan sát – Thơ Bùi Công MinhTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngTiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào