Viết ở Hải Phòng – Thơ Mai Hữu Phước
27.10.2012
Phượng còn rực rỡ trong chiều phố
Như đón người xa lạc bước chân
Xuôi ngược người xe bao nhộn nhịp
Riêng tôi mỗi bước cứ tần ngần.
Tha thiết chờ ai thế phượng ơi?
Cánh thư xưa lạc mấy phương trời
Bao năm xác phượng ôm lòng nhớ
Giấy cũ màu hoen nét thắm tươi.
Duyên dáng kìa ai cuối phố đông
Khơi chi mạch chảy của tim hồng
Bâng khuâng quán nhỏ làm lưu lạc
Tay ấm vòng khuya buổi chớm đông.
Đêm đã lên đèn giấu mắt tôi
Chén cay buồn cũ buốt bờ môi
Bên chân phượng ngủ mùa xa ngái
Bụi phố hoang đàn vương gió ơi!
Mùa hè
2012
Có thể bạn quan tâm
Người vô gia cư bên đường - Bùi Công MinhHè chói nắng Kẻ chết giả -Truyện ngắn của Dino Buzzati (Ý)Món quà đắt giá - Truyện ngắn Bùi Đê YênNhớ mùa Giáng sinh xưa - Thơ Mai Hữu PhướcHoa rừng - Dương Thị Xuân QuýKhi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quếĐảo cho mỗi người – Thơ Nguyễn Nhã TiênNỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn HoaĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu Sương