Thu về – Thơ Lê Huy Hạnh
09.10.2017
Hình như mùa thu đã lại về rồi
Lá dát vàng trên những con đường nhỏ
Ngồi lặng đếm bàn chân em qua ngõ
Giọt cà phê tan loãng, giọt cà phê
Khúc ca mùa thu ai đã hát say mê
Cứ ray rứt và sâu đằm đến lạ
Người họa sĩ bất ngờ đưa nét cọ
Những mây tim tím buổi hoàng hôn
Ngát hương thu ai nhè nhẹ môi hôn
Nghe kỷ niệm dâng đầy trang thơ cũ
Nhắc nhớ người xa, hỏi rằng người có nhớ
Cúc vàng bến vắng đợi người sang
Mùa thu về cho em nói yêu anh
Ta làm sóng ru về nhau mãi mãi
Mai rồi, mai rồi còn có gì gởi lại
Những lời yêu luôn ấm mãi bên người.
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Chiều Phan Thiết – Thơ Cẩm LệNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoBuổi sớm ở làng quê - Thơ Thanh QuếLời tri âm - Mai KhoaRồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh HùngNgẫm nghĩ mùa xuân - Trịnh Bửu Hoài Những “ nghệ sĩ thổ mộ” Hội An - Nguyễn Nhã TiênTháng tám – Thơ Đinh Thị Như ThúyÔng lão, tôi và đứa trẻ - Tuyết DiệuCủ Nần – Truyện ngắn Lý Thị Minh Châu