Thơ Vạn Lộc
29.10.2014
...
Thương sao đôi mắt biết cười
Nhớ sao đôi má hồng tươi hoa đào
Đêm về dỗ giấc chiêm bao
Trong mơ may có phút nào gần nhau
..
Vườn cam
Vườn cam lủng lẳng quả tròn
Vàng thu chưa nắng nên còn vị chua
Ơn trời khoan vội gió mưa
Cho cam chín ngọt trước mùa gió đông.
Chiêm bao
Thương sao đôi mắt biết cười
Nhớ sao đôi má hồng tươi hoa đào
Đêm về dỗ giấc chiêm bao
Trong mơ may có phút nào gần nhau
Nếu...
Nếu hoa nở mãi không tàn
Làm sao cây có trăm ngàn quả tươi(?)
Nếu ai chỉ có nụ cười
Làm sao biết được tuyệt vời nỗi đau!
V.L
Có thể bạn quan tâm
Giản dị - Thơ Bùi Công MinhMột nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai LinhVô thường – Thơ Nghi ThảoThiên thần nhỏ áo xanh - Truyện ngắn Trần Đức TiếnNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ứcThơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn TámVề quê - Y NguyênẢo Hóa - Truyện Hermann Hesse Tản văn Phạm Thị Ngọc Thanh