Thơ H.Man

01.02.2023
Chào mừng ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI - Nguyên tiêu Quý Mão 2023, Trang thông tin tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng gửi đến bạn đọc một số bài thơ của tác giả H.Man (Phạm Văn Mận) - Hội viên Hội nhà văn Thành phố Đà Nẵng, Trưởng VP Đại diện NBX Văn học tại Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.

Thơ H.Man

Sau cuộc đổi dời

 

Thế là người ấy qua tôi

Trơ vơ chiếc lá mồ côi giữa đường

Môi nào thơm buổi phai hương

Tóc nào xanh sợi chiều vương phố dài

 

Thế là cùng với tan phai

Vườn xưa rớt vội một vài tiếng chim

Có đâu ngọc nát châu chìm

Mà mưa rớt hạt đầy im vắng nầy

 

Thế là sợi khói trên tay

Cũng không đủ ấm môi ngày chia xa

Không cầm giữ được mùa qua

Mây trên cao nhạt ánh tà dần trôi

 

Thế là người ấy qua tôi

Quán quen lạnh một chỗ ngồi trống trênh

Tôi về

giấu nhớ tìm quên

Ngẫm thân thuyền mục

thác ghềnh mà thương …

 

 

Quê cũ

 

Ở đây chừng đã lâu rồi

Nước sông gạo chợ và tôi kiệt cùng

Quê thì quê cũ, quê chung

Gió heo may với một vùng dâu xanh

 

Đã nghe xa dấu thị thành

Phố lầu cao

giọt nắng hanh cuối đường

Áo nào xanh suốt miền thương

Mà nghe lá rụng khắp vườn chiêm bao

 

Ở đây ngày nối hư hao

Đêm xao xác mộng nẻo vào thiên thai

Mùa qua đến lạ hình hài

Tình nghiêng bước hụt trượt dài xa xôi

 

Ở đây chừng đã lâu rồi

Lòng như đất bạc đá vôi cũ càng

Sè tay đuổi nắng về ngàn

Là khi chín nẫu mấy hoàng hôn xưa…

 

 

Say với mùa vàng

 

Con chim tha sợi nắng hồng

Ngẩn ngơ bay giữa cánh đồng thời gian

Chiều thơm hoa nội, cỏ ngàn

Chỉ tay em buộc ngả vàng sắc thu

 

Heo may chạm góc trời mù

Tao nôi nào lạnh khúc ru tuổi mình

Lá rơi đầy một trang kinh

Mùa thu sóng sánh giữa bình rượu vơi

 

Đàn ai giao khúc buông lơi

Khúc xao niềm nhớ, khúc bời lòng thương

Chân đưa từ buổi chia đường

Chừng như chướng mỏi cuối phương trời nầy

 

Rồi thôi! Mây bay, hương bay

Vàng chi thêm nữa để đày đoạ nhau

Khà hơi rượu ủ lòng đau

Nhìn xem nước đổ chân cầu

rưng rưng…

 

Nơi mùa thu đi qua

 

Anh đến một nơi em vừa bỏ đi

Cho những nụ hồng vườn người sau mưa rực rỡ

Ngọn gió nào lay hương bay dấu nhớ

Trong không cứ ngùi ngùi hơi hám một mùa thu

 

Em như thiên di lẫn khuất trong mù

Bỏ cọng rơm vàng bên sông nước cạn

Anh đứng bơ vơ giữa ngày với tháng

Cùng những cánh bèo tím đến bâng khuâng

 

Mỗi lần qua đây buồn đến ân cần

Chọn một góc ngồi như ai sắp đặt

Không hẹn, không tìm về môi đến mắt

Mà khoảnh vườn nầy cứ thế quạnh hiu

 

Anh đến một nơi em vừa bỏ đi

Nắng ấm ức đổ chân tường mùa phai rất nhạt

Nắng yếu ớt rẽ giông chiều mả nghe bỏng rát

Ngõ hồn mình rêu xanh …

 

H.M

(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)