Những ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai Hường
28.07.2014
...
Khói nhang trùm mộ sóng
Đặc quánh những tầng buồn
Tiếng vọng từ sâu thẳm
Se thắt lòng đại dương
Với anh - người chiến sĩ
Tổ quốc giữa tim mình
..
Khói nhang trùm mộ sóng
Đặc quánh những tầng buồn
Tiếng vọng từ sâu thẳm
Se thắt lòng đại dương
Với anh - người chiến sĩ
Tổ quốc giữa tim mình
..

Một sớm qua Gạc Ma
Lật sóng tìm quá khứ
Thềm lục địa đây rồi
Ngày Trường Sa bầm đỏ
Nỗi đau nào khép cửa
Nỗi đau nào cài then
Ngọn gió thiêng vuốt biển
Biển cúi mình trang nghiêm
Khói nhang trùm mộ sóng
Đặc quánh những tầng buồn
Tiếng vọng từ sâu thẳm
Se thắt lòng đại dương
Với anh - người chiến sĩ
Tổ quốc giữa tim mình
Tượng đài là lũy thép
Của tấm lòng kiên trung
Nơi các anh ngã xuống
Máu đã thắm san hô
Anh linh hòa sóng biếc
Cứ tỏa hương từng giờ
T.M.H
Có thể bạn quan tâm
Mẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh ThuậnNỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn HoaCuộc chơi – Thơ Anh TuấnMột tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng QuýCánh diều tuổi thơ - Trần Nguyên HạnhNhững giấc mơ đủ sắc màu - Nhi TrầnNhà văn Trần Trung SángChong chóng gió – Truyện Đinh Quỳnh Anhtương tư - Lê Kim ThượngDọc mù sương - Thơ Trần Tuấn