Mùa thu - Nguyễn Văn Tám
21.10.2019
Cho tôi làm hạt mưa
Đất ươm mầm nẩy hạt
Cho tôi làm tiếng hát
Vợi bớt trái tim đau

Mùa thu không còn nữa
Đã chết lặng từ lâu
Mùa thu bầm máu lửa
Dằn vặt mối tình đầu
Hãy trở về, trở về
Những ngày không quen nhau
Tìm một giây thanh thản
Trong mùa thu thương đau!
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn – Thơ Bùi Công MinhBệnh dị ứng mặt nạ - Truyện ngắn Tiêu ĐìnhXuống tàu – Thơ Thanh QuếCó một lần - Thanh QuếPhía không em không tôi – Thơ Mai Hữu PhướcGiọt sương – Thơ Lê Huy Hạnh Có một nhiệt đới buồn - Đặng Ngọc HùngĐôi bông tai hình hoa nhài - Truyện ngắn của Bùi Đế YênChiều Phan Thiết – Thơ Cẩm LệTản mạn Đà Nẵng Xuân Mậu Tuất - Bùi Văn Tiếng