Lội ngược – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
23.11.2015
Đi qua mùa trăng
Quên bãi bờ triền dâu ngăn ngắt gió
Ai hát trên sông đêm
Lời huyền hoặc
Mơ hồ con thuyền ngược nước
Cá lạc đàn biệt tăm
Chia ly sum họp như giấc chiêm bao
Nỗi đời cuộc người làm sao nói
Bóng trăng đẹp khi trời không thả mây vào gió
Ý nghĩ trong veo tuổi thơ ngây
Nước trong xanh khi về lòng biển
Hòa vào sóng cả mênh mang
Và nước có nhớ …
Có khi mô dù một lần thôi
Lội ngược về nguồn…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Đầu ghềnh cuối bãi - Truyện ngắn Phan Thế PhiệtBà mụ của búp bê – Truyện ngắn Quế HươngGiọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy LanĐêm văn nghệ địa phương - Bùi Công MinhKhoảnh khắc - Vỵ TếNghĩ về Nguyễn Du- Bùi Văn TiếngNhớ cây rơm vàng trước ngõ - Trần Nguyên HạnhHạnh phúc – Thơ Tất HanhKẻ chết giả -Truyện ngắn của Dino Buzzati (Ý)Chúa Rừng nổi giận – Truyện Hồng Chiến