Lá ngô đồng - Ngân Vịnh
11.10.2019
Rất lâu rất lâu rồi
lá ngô đồng gọi anh mà anh không nghe
bên dòng sông Săng Ke
những con bò gặm cỏ
những ngày đạn bay súng nổ
trong nắng chói chang anh nào thấy được mình
gương chiếu hậu không còn
gió bạc tóc mà không biết
với những bước đi im lặng
một ngày sương mai ngỡ ngàng
anh nhận ra lá ngô đồng
và con đường
dấu chân anh đã cũ
lá ngô đồng uốn cong nhỏ bé
tỏa hương thơm dưới mõm con bò.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Chiều cuối năm - Thơ Đinh Thị Như ThúyĐèo Ngang – Thơ Bùi Công MinhChiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Hạ Long – Thơ Bùi Công MinhSơn Trà 360 độ - Huỳnh Viết TưMẹ – Thơ Tất ThắngKhúc nhạc chiều - Thi Văn Bác Hai Niệm - Nguyễn KiênTin nhắn lạ - truyện Sử Hà Hạnh NhiNghị quyết số 43-NQ/TW nhìn từ góc độ văn học nghệ thuật - Bùi Văn Tiếng