đơn giản chỉ là người bên cạnh - thơ Lê Vĩnh Tài
06.09.2013
...
đôi khi chúng ta nghe trong mơ
lời nói thân yêu của người bên cạnh
em biết không đêm nay
ta thắp cây nến màu đỏ
những câu thơ thật buồn
...
chẳng phải gương mặt
chỉ đóa hoa trên tóc
dịu dàng thơm
đôi khi chúng ta vang trong mơ
những câu thơ
đôi khi chúng ta nghe trong mơ
lời nói thân yêu của người bên cạnh
em biết không đêm nay
ta thắp cây nến màu đỏ
những câu thơ thật buồn
bốc khói
ngồi bên.
đôi khi tiếng vang cây đàn đột nhiên tắt
đôi khi muốn nghe một tiếng thì thầm
những vì sao thình lình sa xuống lặng câm
cây nến còn bốc khói
đơn giản chỉ là người bên cạnh
đợi gió
cài lại chiếc cúc áo lãng quên
L.V.T
Có thể bạn quan tâm
Ngọn đèn đứng gác - Ký Viên Phúc QuânCó lẽ…- Thơ của Lê Huy HạnhGửi người làm bảo tàng cội nguồn – Thơ Bùi Công Minh Nơi phòng đợi – Thơ Thanh QuếLội ngược - Thơ Nguyễn Hoàng SaNhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG (1930-2014)Lời liệt sĩ khuyết danh - Thơ Quốc LongNgẫm nghĩ mùa xuân - Trịnh Bửu Hoài Đất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh QuếVề miền ngược gió - Thơ Nguyễn Hoàng Sa