Đà Nẵng – Thơ Quốc Long
25.03.2017
Về miền Trung ghé Đà Nẵng nghe em
thành phố trẻ bên bờ biển cả
có Ngũ Hành Sơn
có Bà Nà mây phủ
có sông Hàn sóng gợn níu bàn chân...
Về miền Trung
tới Đà Nẵng nhé anh
thành phố cảng bao công trình đang mở
những tòa nhà cao còn thơm mùi vữa
những con đường mới mở chưa đặt tên...
Hải cảng
sân bay
nhộn nhịp ngày đêm
hối hả ngược xuôi những đoàn tàu Nam-Bắc
cả thành phố
một công trường tấp lập
sôi trào
đang đón mùa xuân !...
Thành phố này vươn dậy sau chiến tranh
từng mất mát, hoang tàn đổ nát
từ :"Trung dũng kiên cường đi đầu " chống giặc
giờ vươn lên rực rỡ sắc màu...
Mặc thiên nhiên
khắc nghiệt dãi dầu
tình nghĩa vẫn đong đầy trĩu nặng
với câu ca:" Gừng cay muối mặn..."
đã yêu rồi...
Không thể nào xa...
Q.L
Có thể bạn quan tâm
Đằng sau màu cỏ - Thơ Lê Văn HiếuTôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh QuếĐóa hoa không gai và con cừu không rọ mõm – Truyện ngắn Quế HươngPhước Trà một thuở - Nguyễn Bá ThâmNhảy và múa – Trần Nhã ThụyLời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm ThắngÔng Trung Làng Mực – Thanh QuếĐang già đi nỗi đau khát sống – Thơ Đinh Thị Như ThúyChọi trâu – Truyện ngắn Đình KínhVắng em – Thơ Quốc Long