Chiều ba mươi bên sông Hàn - Thơ Nguyễn Văn Tám
08.09.2015
Từng mảng nắng vương lại trên những bức tường bên kia sông
Trên những con thuyền thở nhẹ, nép sát bờ thẳng tắp
Tôi nhìn dòng người xuôi ngược
Nét mặt mỗi con người vội vã, đăm chiêu…
Chiều ba mươi – ngày cuối cùng của năm
Thời gian cạn dần, đất trời giao mùa năm mới
Một chút nắng hanh hao mà cũng vội
Mặt trời bỏ quên từng sợi trên vỉa hè
Tôi lặng lẽ nhìn ra dòng sông Hàn
Còn sông Hàn cứ thế chảy vào trong tôi chầm chậm
Hình như có tiếng cựa mình của đất trời xa lắm
Mùa Xuân về rất gần
Chiều ba mươi, ngồi bên dòng sông Hàn
Sông cứ thế, chảy vào trong tôi chầm chậm…
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Giao mùa - Truyện ngắn Thục QuânTiếng vó ngựa – Hoàng DuyTiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan LưuNgười Láng Giềng Xinh Đẹp – Truyện ngắn Rabindranath Tagore Đằng sau màu cỏ - Thơ Lê Văn HiếuMột nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai LinhAnh đâu – Thơ Cẩm LệVầng trăng cổ tháp – Thơ Đỗ Thượng ThếĐiều còn lại – Thơ Bùi Mỹ HồngNhặt nắng - Nguyễn Nho Thùy Dương