Buổi sớm ở làng quê - Thơ Thanh Quế
21.09.2017
Nghe ồn ào trước hiên
Từng chùm chim sẻ
Đang mổ bóng đêm
Căn phòng màu đen trắng dần
Tự thẳm cao
Bầu trời đột ngột xanh

Lá bàng nõn mướt mượt như ăn được
Hoa dâm bụt bờ rào thi nhau đỏ rực
Đàn bò trên đường làng
Lông điệp cùng màu nắng...
Nôn nao người đứng bên cửa sổ
Một chùm ánh nắng
Một chùm tiếng sẻ
Nâng ngày mới lên dần...
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Viết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho KhiêmĐợi tàu ngược - Truyện ngắn Ý NhiCon nhồng Bù Đốp - Truyện ngắn Quế HươngĐà Lạt - Thơ Trần Hữu DũngPhía không em không tôi – Thơ Mai Hữu PhướcNỗi nhớ trong Tây Tiến và Bên kia Sông Đuống - Nguyễn Minh HùngHội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámQuà sinh nhật - Đinh Lê VũLễ mừng lúa mới của người Katu - Đỗ Thanh TânCây chim đêm - Truyện ngắn Tường Linh