Bán đảo Sơn Trà

17.02.2022
Huỳnh Thị Kim Đính
Sơn Trà mộng mơ biển trời xanh thẳm/ Cầu cảng Tiên Sa sóng vỗ trùng trùng/ Góc quán hẹn nhau bên cầu Thuận Phước/ Câu thơ tình em viết lúc yêu anh!

Bán đảo Sơn Trà

Cảng thuyền Thọ Quang cá tôm đầy ắp

Những con tàu đang đợi chuyến ra khơi

Viếng Linh Ứng dâng hương quỳ lễ Phật

Khói hương trầm quyện với tiếng Nam mô.

 

Lá xào xạc gió rừng xanh bán đảo

Thổi mây về phủ trắng đỉnh non cao

Cây đa ngàn năm trải bao dông tố

Bóng tỏa vai em nắng chững trên cành.

 

Đỉnh Bàn Cờ có tượng ông Đế Thích

Cứ ngồi nghĩ suy giải thế cờ tàn

Hun hút trùng khơi cánh buồm xuôi ngược

Biển cả mênh mông xanh tận chân trời.

 

Ngồi dưới bóng cây ngắm chiều bãi Bụt

Anh bảo rằng: “Em đẹp giống nàng tiên”

Hoa dại nở ngát mùi hương cỏ biếc

Tựa vai anh nghe sóng dậy trong lòng!

(Non Nước số 287+288)