Với mẹ- Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
19.09.2016
Ngày cải ra hoa
lung linh vườn nắng
con ngập sắc vàng
một thoáng cười
hình con trong bóng mẹ
theo đời nổi trôi
về thăm mẹ chiều nay
thèm ngả vào lòng như thuở bé
thời hoa cải rộ
tỏa áo vải thơm...
tóc mẹ nay bạc
trắng lẫn guồng bông
guồng theo tiếng hát
qua buổi nắng chùng
rồi xa xa mãi
dáng đi lần hồi
dưới vòm thu rụng
ngày còn mẹ tôi!
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Kẻ tự hào - Thơ Thanh QuếGặp mưa biển ở Chu Lai – Thơ Ngân VịnhĐêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh QuếThoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải ThanhMùa hè của tuổi thơ tôi - Vũ Ngọc GiaoĐá vàng - Truyện ngắn Nguyễn Nhã TiênTiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc CanMẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh ThuậnMùa cỏ hồng trên phố - Tản văn Nguyễn Thị Anh ĐàoDăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy Dương