Về lại bến sum vầy
08.09.2026
Sông Hàn ơi có tình ai rất rộng/ Mặt nước xanh như hy vọng reo cười/ Kỷ niệm nào như hơi thở còn tươi/ Tình nồng thắm buổi yêu đầu vụng dại

Chiều bâng khuâng ngọn gió nào thổi lại
Trong hồn anh mặt nước hóa gương thần
Soi lòng đời và soi cả thanh xuân
Anh trẻ lại trong ngần niềm vui sống
Sông Hàn ơi có tình ai rất rộng
Mặt nước xanh như hy vọng reo cười
Kỷ niệm nào như hơi thở còn tươi
Tình nồng thắm buổi yêu đầu vụng dại
Em về đi cho lòng ta trẻ lại
Giấc mơ xuân nhung lụa ấm quanh đời
Nụ hôn nào chong tuổi trẻ trên môi
Tay ngượng ngập và mùa xuân bẽn lẽn
Em đã đi dù lòng chưa kịp đến
Đời chia hai mặt nước nắng sông tàn
Không xanh về trong giấc mộng tương thân
Anh cúi xuống níu tay đời ơn phước
Xin hẹn người một ngàn lần nếu được
Thổi đời nhau về lại bến sum vầy
(Tạp chí Đất Quảng số 12)