Một lần
21.07.2026
Một lần đường vắng cây thưa/ Anh đi lạc cửa như vừa chiêm bao/ Bây giờ trời thấp đất cao/ Biển nung thành rượu sóng chao lẫy lừng

Một lần rượu chảy vào đêm
Là vầng trăng mọc từ em nồng nàn
Một lần trăng nhuộm lầu hoang
Là mây rủ gió xếp hàng làm mưa
Một lần đường vắng cây thưa
Anh đi lạc cửa như vừa chiêm bao
Bây giờ trời thấp đất cao
Biển nung thành rượu sóng chao lẫy lừng
Hôm qua chợt thấy bóng rừng
Ngủ trên bóng lá xanh từng bóng mây
Chiêm bao nắng vỗ cánh bay
Và em nõn trắng một ngày bóng xa.
N.N.K