Vậy là em đã về…- Thơ Lê Huy Hạnh

20.07.2016

Vậy là em đã về  sau những ngày xa

Những hụt hẫng, cô đơn  không còn nữa

Em đã về thêm một lần lệ ứa

Cho niềm vui, khát vọng trào dâng

Vậy là em đã về…- Thơ Lê Huy Hạnh


Vậy là em đã về  sau  đêm nhớ, ngày mong

Lại nhẹ đan vòng tay thon thả ấy

Gỡ  cho nhau những sợi tóc  thời gian nắng cháy

Là bờ vai quấn quýt,  những bờ vai

 

Vậy là em đã về  long lanh  sương mai

Soi mắt nhau làm mặt trời rạng rỡ

Chợt bắt gặp gót chân em hạt phù sa màu mỡ

Gọi về ông, bà, cha, mẹ với dòng sông

 

Vậy là em đã về  sau những chờ trông

Lòng xao xác buồn  những vì sao lạc

Chân dung  em và hoa ly bâng khuâng thầm nhắc

Với ngọt ngào da diết  môi hôn

 

Vậy là em đã về  cho thương nhớ nhiều hơn

Căn phòng nhỏ bỗng ấm nồng đến lạ

Nghe dịu dàng là khi em gõ cửa

Rúc rích  cười, líu ríu tiếng  chim ca

 

Vậy là em đã về  sau những  chia xa

Để nói với nhau điều bao lâu giữ kín

Sẽ đi đến nơi cùng trời, cuối biển

Trong cuộc đời này ta mãi mãi có nhau…

 

 

L.H.H