Trở về - Thơ Bùi Công Minh
01.12.2014
Đi hết một vòng quay mệt mỏi
Ta như trở về tuổi thơ
Thèm được khóc tiếng khóc thật
Thèm được hồn nhiên nhảy nhót
Thèm được cười ngu ngơ
Thèm nói những câu ngốc nghếch
Thèm bên tai một tiếng ầu ơ…
Bớt những lao xao
Đêm nay ta trở về nhà nghe gọi chính tên mình
Nghe tiếng của đất đai nói những lời rất thật
Sẽ một giọt rượu thấm vào môi đất
Khề khà nói chuyện cùng cõi âm
Vui vẻ như là bè bạn
4 – 2009
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Hoa rau muống - Truyện ngắn Lương Hoàng HạcGIẢN DỊ - Thơ Bùi Công MinhMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaChiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Mưa rào đầu hạ - Đỗ Kim CuôngNỗi buồn xanh – Thơ Nguyễn Nhã TiênSông quê ngày cũ – Thơ Nguyễn Hoàng SaVề với Phú Ninh như về với người tình - Trần Nguyên HạnhGiấc trăng – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoMùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim Nhung