Tản mạn mùa thu – Thơ Quốc Long
17.02.2017
Lững thững thu về
trong gió may
Trời xanh
nhè nhẹ nắng vàng rây
đồng quê lúa trổ thơm mùi sữa
hương cốm đầu thôn
thoang thoảng bay...

Nhớ mẹ năm xưa cũng độ này
tiễn con ra trận buổi ban mai
quân đi trùng điệp nghiêng sườn núi
trung du xanh ngắt...gió ngàn cây
Những bạn năm xưa cùng chung lớp
ở đâu
còn , mất...có ai hay?
bao nhiêu khát vọng mùa thu ấy
giờ đã tan rồi
hỡi nước mây !...
Tôi đã xa quê từ dạo ấy
đường đời nếm trải những đắng cay
thu nay
sao thấy lòng thổn thức
giữa phố phồn hoa
chén rượu đầy !...
Q.L
Có thể bạn quan tâm
Tìm phố - Nguyễn Nho Khiêm“Huyền thoại những cây cầu” - Phạm Thị Hải DươngPhố của tôi - Trần Nguyên HạnhĐá vàng - Truyện ngắn Nguyễn Nhã TiênTiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh Chùm thơ Lê Anh DũngTrà nguội - Truyện ngắn Nguyễn Thị LuyênThèm làm ngọn gió tự do - Thơ Phan HoàngTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô KhaAnh đã phát hiện ra em – Thơ Thanh Quế