Tìm phố - Nguyễn Nho Khiêm
17.07.2019
Đến Hội An là trở về
Con đường xưa mái nhà xưa
Về Hội An là gặp lại
Một hồn quê thắm nắng mưa.

Chiếc gàu va thành giếng cổ
Ngân vang tiếng nói xa xôi
Dòng nước xanh ngàn năm trước
Bây giờ mát rượi lòng tôi.
Tình phố êm đềm tình mẹ
Ấm lòng những đứa con xa
Phố nhỏ trông ra cửa Đại
Biển trời sóng vỗ ngày qua.
Về Hội An tôi gặp lại
Đèn lồng ngợp phố tuổi thơ
Nhớ em hoa đăng sông Phố
Thương nhau duyên rất tình cờ...
N.N.K
Có thể bạn quan tâm
Những hạt mưa rào - Ngân VịnhBa ơi, mai con về thăm ngoại - D.Thanh VânCon người, thời ấy – Thơ Thanh QuếÔng Trung Làng Mực – Thanh QuếNếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhẤn Độ - Phút Giây Ánh Sáng – Ghi chép Nguyễn Đông NhậtBóng đổ nơi chân sóng-Truyện ngắn Hoàng Việt Hằng