Pháo hoa – Thơ Lê Anh Dũng

13.05.2016

…Đà Nẵng biển rộng núi cao trời xanh cát trắng
phố xá nghênh ngang soi bóng xuống dòng sông
sông Hàn như chiếc khăn voan
vắt ngang giữa trời, giữa phố
xanh ngắt nỗi niềm biển núi trong nhau
xanh đắm nỗi niềm trai gái yêu nhau
hẹn hò cùng cầu Rồng, dòng sông cùng pháo hoa quốc tế.

Pháo hoa – Thơ Lê Anh Dũng


 Pháo hoa

 chắp cánh yêu thương sẻ chia niềm vui xóa bớt nỗi buồn

  lũ lượt dòng xe dòng người òa về sông Hàn trẩy hội

 đêm  pháo hoa vỡ òa sức trẻ

 tình người tình đời xích lại gần nhau

 một trời sắc màu, một trời nhạc, một trời thơ

 trăng sao mờ trước pháo hoa tỏa sáng

 ngời ngợi nụ cười tở mở trẻ thơ

 

 Pháo hoa

 kéo bạn tôi ở Hà Nội, Sài Gòn, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc…

 ùa về Đà thành đồng vọng non sông

 tôi làm thơ, anh làm thơ, bạn làm thơ

 đêm nay Bà Nà, Hải Vân, Tiên Sa, Sơn Trà…

 cùng thơ xuống đường reo ca cùng pháo hoa quốc tế


 Đà Nẵng gọi bạn bè

 cả đất trời hân hoan cùng pháo sáng

 tâm hồn người như pháo thăng thiên.

 

 Đêm pháo hoa rạng rỡ hoan ca

 rạng rỡ mắt cười ngày vui giải phóng

 những trào dâng bừng lên khát vọng

 

Đêm pháo hoa tôi, bạn và thơ

 xuống đường cùng sông Hàn, cầu Rồng Đà Nẵng

 không gian đêm rỡ ràng tỏa nắng

 tôi, bạn và thơ làm sao im lặng

 khi hồn mình thăng hoa mênh mông …

 

                                           (Trích trường ca Về xứ Đồng Long)

 

                                                                       L.A.D