Mùa mưa ở căn cứ - Thơ Thanh Quế

12.12.2018

Bầu trời nặng như chì
Mây sà sát ngọn cây
Gió đưa mùa mưa tới
Đổ ầm ầm thác xa
Ôi mùa mưa mùa mưa
Sao mà ta nhớ mãi
Giọt giọt tê sống lưng
Dòng nước mưa đang chảy

Mùa mưa ở căn cứ - Thơ Thanh Quế

Quên sao mùa mưa ấy

Ta qua dòng sông Tranh

Lũ ào ào kéo tới

Mấy anh em gùi gạo

Dìu nhau sông chơi vơi

Nước dồi lên dập xuống

Thương bạn tôi đứt hơi

Trôi theo dòng nước cuốn

Thu Bồn, Thu Bồn ơi…

 

 

Ta nhớ mãi Gia Lai

Trên đường đi công tác

Người, ba lô sũng ướt

Mấy đứa ngồi dưới tăng

Rút quai dép nhóm bếp

Nướng sắn ăn cười xòa

Chia nhau nắm thuốc ướt

Vừa hơ vừa bập phà

Gió lạnh lùa hun hút

Xoáy cào cắt thịt da

 

 

 

Ôi chiều nay chiều nay

Mưa ào ào như thác

Mưa luồn những cánh rừng

Mưa chạy ùa ra sông

Mưa đập cành gãy nát

Xô núi đá xuống đường

Ta bước trong mưa trút

Lúa nhà ai đang suốt

Các cô cười vang vang

Đơn vị nào hành quân

Bước chân đi rầm rập

Tăng, pháo chuyển chập chùng

Ô tô vù tóe nước

Chiến trường như gần sát

Dưới bầu trời mưa sa

 

 

 

Mưa ở vùng căn cứ

Mưa tràn xuống đồng bằng

Kìa mùa khô đã tới

Trong trùng trùng mưa giăng…

 

T.Q