Những tán bàng vuông tại Anh Linh Đài - Lê Anh Dũng
29.04.2019
Anh Linh Đài dưới chân núi Hương Quế
Thờ 40 chiến sĩ Tiểu đoàn 409 Đặc công
Năm 1969 hi sinh, giặc cho xe xúc lấp
49 năm rồi 40 nhà khắc khoải chờ tin ?

Núi Hương Quế một thời rừng rậm suối khe
Giờ trống trải cây lơ phơ lún phún
Thương người hi sinh, bộ đội tăng và dân trồng cây che bóng
Đồi bát úp tròn trên hàng tán bàng vuông
Cây - đồi vuông - tròn mà nhiều gia đình lẻ khuyết
Các anh nằm đâu ở xứ Quảng bây chừ ?
Đồi bát úp tròn tán bàng vuông che Anh Linh Đài
Che người sau hạnh phúc vuông tròn không quên người ngả xuống
Uống nước nhớ nguồn thăm thẳm sâu mãi mãi
Quá khứ bắc cầu cho hiện tại, tương lai.
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Trưa – Thơ Bùi Công MinhNhững ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai HườngHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTổ quốc là hơi thở cần cho mỗi trái tim - Lương Đình KhoaCác bậc thang – Thơ Phan Tuy AnNỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn Hoa Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công MinhKết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị TĩnhNẻo đường – Thơ Nguyễn Minh HùngNào, chúng ta bắt đầu nhé! – Truyện ngắn Trần Nhã Thụy