Lục bát mùa thu – Thơ Xuân Phượng
11.10.2017
Gom vần lục bát mùa thu
Gieo vào năm tháng lời ru vơi đầy
Chạm tay nỗi nhớ heo may
Thả hồn ngang núi - mây bay phiêu bồng
Người đi - sương khói bên sông
Thuyền ai gác mái ngóng trông từng giờ

Rừng chiều lặng lẽ suối mơ
Bâng khuâng lá rụng đôi bờ trong xanh
Ta qua giấc ngủ mỏng manh
Mưa rơi khuya khoắt, gió lành lạnh se
Trăng nghiêng vàng úa câu thề
Vườn xưa lối cũ ta về đơn côi
Muộn màng bóng xế dốc đời
Thu trôi lãng đãng không lời biệt ly.
X.P
Có thể bạn quan tâm
Nếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyBên bờ sinh tử - Truyện ngắn Thu LoanĐó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như ThúyMón quà đắt giá - Truyện ngắn Bùi Đê YênBên mộ mẹ - Thơ Nguyễn Hoàng SaMai anh về – Thơ Võ Duy HòaNgụ ngôn một dòng sông - Nguyễn Nhã TiênNói với một người anh - Thơ Thanh QuếKhi những con thuyền đi biển – Thơ Ngân VịnhMặt trận - Ngân Vịnh