Lời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm Thắng
11.10.2013
...
Những lời ru tái hiện hay đang xuất hiện
hay đồng hiện trên tao nôi
thời gian không đủ xoá mờ định kiến
lời ru mãi xanh phía chân trời
ngày mai đứa con sẽ lớn
..
..
Người cha trẻ
học cuộc đời trong lời ru con thơ
có lời ru bình dân
như cơm bụi bình dân thời kinh tế mở
có lời ru như là tiếng khóc than thân
tiếng gọi người tình
có lời ru như con mưa dở
cha ru con
hay ru chính bản thân mình
Những lời ru tái hiện hay đang xuất hiện
hay đồng hiện trên tao nôi
thời gian không đủ xoá mờ định kiến
lời ru mãi xanh phía chân trời
ngày mai đứa con sẽ lớn
lời ru sẽ đi theo trong bài học làm người...
N.L.T
lời ru sẽ đi theo trong bài học làm người...
N.L.T
Có thể bạn quan tâm
Một tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng QuýTuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài An Đôi điều bày tỏ - Thơ Ngân VịnhMiền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNhà thơ - Thanh QuếNgười đàn bà khóc cười cùng mưa – Thơ của Thương HuyềnTiếng khuya - Nguyễn Nhã TiênCác cô gái Đài quan sát – Thơ Bùi Công MinhHải thần trong tín ngưỡng người Hoa ở Hội An - Vũ Hoài AnĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất Hanh