Khúc tưởng niệm – Thơ Nguyên Thi
17.09.2017
Đêm qua ừ hoa bưởi
Nở đầy vườn chim bao
Giật mình ta với bóng
Cũng u hoài như nhau
Màu trăng là nỗi nhớ
Vàng phai một cõi đời
Ngậm ngùi đêm trôi chậm
Thời gian nghe chơi vơi
Khói hương là nước mắt
Vẫn thắp hoài đêm đêm
Bóng anh là năm tháng
Nên tháng năm dài thêm
Mơ hồ từ xa vắng
Đôi mắt người đăm đăm
Ba năm trong huyệt lạnh
Xương cốt buồn lặng căm
Một lần ta nhắm mắt
Bao kỷ niệm vỗ về
Một lần ta cúi mặt
Máu về tim tái tê
Đêm qua ừ hoa bưởi
Nở trắng vườn chim bao
Hương xưa màu nguyệt lặn
Gí về đáy mộ sâu
Nghẹn ngào ta đốt nến
Người có về đêm nay
Ngậm ngùi đêm trôi chậm
Bóng tối đầy đôi vai
Bao năm sông núi hát
Mang mang sầu bên sông
Đêm nay ừ hoa trắng
Rụng đầy một cõi không
N.T
Có thể bạn quan tâm
Nỗi đau rồng -Truyện ngắn Từ KhôiMiếu thờ trong đời sống làng xã của người Việt - Huỳnh Thạch HàNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh Châu Người Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà - Bùi Văn Tiếng Những âm thanh bên bờ sông lấp - Nguyễn Nhã TiênCái phi thời gian và thời gian như phi trong “Trúng số độc đắc” - Bùi Văn Tiếng Tháng Ba - Truyện ngắn Trần Quỳnh NgaGiữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức SơnCổ Mân - Thơ Huỳnh Trương PhátMùa xuân – Thơ Lê Huy Hạnh