Bên tháp Chàm - Nguyễn Nho Khiêm
06.06.2019
Còn lại đây cây tháp
còn lại những vị thần bằng đá
vũ điệu áp - xa - ra
còn lại bí ẩn bên trong những viên gạch nung đỏ.
Lại gặp nhau
trong trái tim người nghệ sĩ
trong lòng tháp kia
trong thớ đá này
trong đêm hoan lạc Yo - ni và Lin - ga
nhiều khi chỉ là thần thoại
đầy ắp tưởng tượng.
Chiêm ngưỡng thời gian
chiêm ngưỡng điêu tàn
lặng im
nghĩ về thân phận.
N.N.K
Có thể bạn quan tâm
Tiếng đêm – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương“Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn TiếngSen băng – Nguyễn Linh KhiếuGiữ gốc rễ cội nguồn cho làng quê Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngSương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtTiếng hát trái tim - Thơ Bùi Công MinhMột sáng Hải Vân - Thơ Nguyễn Vĩnh BảoĐà Nẵng mình tôi – Thơ Nguyễn Nhã TiênXin được yên – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngVỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng Sa